Mới bị đánh xong, cậu bé vẫn vừa ăn cơm vừa cười khiến mẹ cực kỳ khó hiểu, em nói một câu gây chết lặng
Gần đây, một bài đăng của một người mẹ ở Hà Nam, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cô chia sẻ về cậu con trai vừa bị mẹ đánh nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn và nói chuyện vui vẻ. Khi mẹ thắc mắc về cảm xúc của mình, cậu bé nói: "Dù con rất buồn nhưng con yêu mẹ", khiến mẹ cảm thấy có lỗi và rơi nước mắt. Nhiều người khen ngợi sự hiểu chuyện của cậu bé, nhưng cũng có ý kiến lo ngại rằng sự quá hiểu chuyện có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ. Ngoài ra, một số người chỉ trích hành động đánh con, cho rằng nó có thể gây tổn thương về tâm lý cho trẻ.
Đứa trẻ này chắc chắn sẽ trở thành một người đáng yêu với nhân cách tốt và khả năng bộc lộ suy nghĩ. Tuy nhiên, trẻ hiểu chuyện có thể khiến cha mẹ đau lòng. Việc đánh trẻ không phải là phương pháp giáo dục hiệu quả và chỉ gây tổn thương về thể xác và tinh thần. Cha mẹ nên kiềm chế cơn giận, chờ 3 phút trước khi hành động. Nếu đã lỡ đánh trẻ, hãy ôm ấp, an ủi và xin lỗi, đồng thời cùng nhau thảo luận về cách cư xử trong tương lai. Điều này giúp trẻ học cách chịu trách nhiệm về hành vi và xóa bỏ khoảng cách giữa cha mẹ và con cái.


Source: https://kenh14.vn/moi-bi-danh-xong-cau-be-van-vua-an-com-vua-cuoi-khien-me-cuc-ky-kho-hieu-em-noi-mot-cau-gay-chet-lang-215241031221550154.chn